Zadio số 12 - Hành trình 4 năm Zing Forum







Gửi bài mới Trả lời
Trang 1/7 1 2345 > cuối »
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-11-2011, 13:28
xuanphuong251985's Avatar
xuanphuong251985 Offline
Moderator
      Trợ lý CLB Thơ Ca - Thi Sĩ
 
Tham gia: 15-05-2010
Đến từ: Buôn Ma Thuột, daklak
Tuổi: 27
Bài gởi: 1,391
Mặc định Thơ Cảm Tác Qua Tranh Ảnh (mời các bạn cùng tham gia)

Cảnh đẹp... nét sáng ẩn sâu
Đôi lời thơ thẩn trao nhau ấy mà!

Thay mặt CLB TC-TS mình xin lập topic Cảm tác thơ qua hình ảnh! Rất mong được sự tham gia của tất cả các zingger bằng việc gửi hình (cảm tác kèm theo nếu có thể).

Ai chẳng nghiêng mình trước vẻ đẹp
Ai chẳng nghiêng mình trước khuôn phép tình yêu
Vậy hãy gắng nhé
làm đôi điều
Khiến người ta... ai ai cũng đẹp
...

vì có lẽ!


Vì có lẽ mắt đã lệ rơi!
Vì có lẽ tiếc nuối xa vời
Vì tình anh giờ là dĩ vãng
Đành một mình chân bước, vậy thôi!

labu115

Thủ đức, 14.02.2009
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 14-11-2011, 22:28
jupiter3300's Avatar
jupiter3300 Offline
Bạn của Zing
 
Tham gia: 20-02-2010
Bài gởi: 1,463
Mặc định



Như Mai xin mở đầu trước mời các bạn cùng tham gia cho vui nha!

Sau Cơn Mưa

Lóng lánh trên cành tựa giọt sương
Diệu huyền hạt ngọc chiếu như gương
Tinh khôi trong sáng màu xinh xắn
Rực rỡ khiết thanh nét dễ thương
Tươi thắm vầng mây duyên dáng sắc
Rạng ngời ánh nắng ngọt ngào hương
Cơn mưa đã tạnh trời quang đãng
Vẻ đẹp say lòng đến vấn vương…

Như Mai

14-11-2011

Nội dung được thay đổi bởi: jupiter3300, 15-11-2011 lúc 12:43. Lý do: s
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 14-11-2011, 22:42
jupiter3300's Avatar
jupiter3300 Offline
Bạn của Zing
 
Tham gia: 20-02-2010
Bài gởi: 1,463
Mặc định Nội Quy Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh

Để sân chơi của Zing Forum ngày càng thêm đông vui, nên Ban Quản Trị Zing Forum mở thêm một Topic về thơ cảm tác tranh ảnh, để các thành viên tham gia cho thêm vui vẻ. Người yêu thơ, yêu thiên nhiên sẽ cảm thấy tâm hồn xao động trước những tấm tranh đẹp cùng với những lời thơ nhẹ nhàng thanh thoát ,chắc sẽ rất ý vị phải không các bạn?

Qui Định Của Trang Thơ Cảm Tác Trang Ảnh

1. Cảm tác có thể tự do không giới hạn số câu. Cứ 7 ngày sẽ thay đổi một đề tài mới.
2. Mỗi tác giả có thể cảm tác nhiều bài. Không giới hạn thể loại thơ.
3. Thành viên giới thiệu đề tài phải có tranh ảnh và bài cảm tác (tranh/ ảnh sưu tầm đề nghị ghi rõ là sưu tầm và gửi qua tin nhắn jupiter3300
4. Các thành viên có thể gởi ảnh vào mời tham gia cho chương trình thêm sôi động


Mong nhận được sự đóng góp của các bạn!

Thay mặt Ban Quản Trị

Như Mai

Nội dung được thay đổi bởi: jupiter3300, 16-02-2012 lúc 11:28.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 15-11-2011, 08:05
xuka9011's Avatar
xuka9011 Offline
Moderator
 
Tham gia: 28-04-2011
Bài gởi: 322
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi jupiter3300 View Post



Ban Mai
Sương rơi trên cỏ dịu dàng
Nắng vàng chiếu rạng ngỡ ngàng lòng ai
Ngỡ đây một cõi thiên thai
Long lanh hạt ngọc, ban mai xanh màu....

P/s: hihi, xuka hok biết làm sao để chèn hình ảnh vào, xin phép NM xuka mượn hình ảnh trên của NM nhé!

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 15-11-2011, 10:25
jupiter3300's Avatar
jupiter3300 Offline
Bạn của Zing
 
Tham gia: 20-02-2010
Bài gởi: 1,463
Mặc định

Cám ơn Xuka đã tham gia còn anh Phương, Út và mọi thành viên trong CLB chúng ta hãy tham gia đi chứ. Còn về tranh đây ko phải là mượn mà phải làm đúng như thế, vì mỗi kỳ là NM chỉ đưa lên một bức tranh, chúng ta sẽ cùng cảm tác về bức tranh đó. Và hết tuần NM sẽ lựa 1 bức khác gởi lên.
Mong rằng chúng ta sẽ có được niềm vui mới!


Nội dung được thay đổi bởi: jupiter3300, 16-11-2011 lúc 19:51. Lý do: s
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 15-11-2011, 10:48
tieudeulang1561992's Avatar
tieudeulang1561992 Offline
Mới Biết Zing
 
Tham gia: 16-07-2011
Đến từ: long an
Bài gởi: 70
A06



Cuộc đời là những gì phải trải qua ,vượt qua nỏi sợ và màn đêm.Thì sau cơn mưa là một ngày mai tươi sáng .

Cảnh mưa rùn rợn đeo sầu
Sau mưa cảnh lại muôn màu đẹp tươi
Đầy sương đầy nắng tươi vui
Đầy màu hạnh phúc ,mùa vui cuộc đời
CỐ LÊN



Đêm vắng mênh mông, cảnh thanh bình
Ngồi tựa vầng trăng chỉ một mình
Bâng khuâng tay nhẹ nâng cành trúc
Thổi khúc tương tư, khúc tự tình.

Không ham phú quý, chẳng cầu vinh
Chỉ thích phiêu du với chính mình
Thong dong, tự tại, đời lãng tử
Giang hồ phiêu bạt, kiếp nhân sinh

Nội dung được thay đổi bởi: jupiter3300, 15-11-2011 lúc 12:17. Lý do: s
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 16-11-2011, 16:50
xuka9011's Avatar
xuka9011 Offline
Moderator
 
Tham gia: 28-04-2011
Bài gởi: 322
Mặc định



Sương rơi trên cỏ
Nắng chiếu lung linh xâu chuỗi ngọc cho đời
Một thoáng mênh mông
Hương thanh tao quyện vào hương đất
Trời xanh mây trắng
Nắng mới cỏ mềm
Thanh thanh vẻ đẹp như tranh...
Chào ngày mới......





Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 16-11-2011, 19:52
jupiter3300's Avatar
jupiter3300 Offline
Bạn của Zing
 
Tham gia: 20-02-2010
Bài gởi: 1,463
Mặc định





Cảnh Sau Cơn Mưa!

Cỏ đồng còn ngậm hơi mưa
Long lanh …huyền diệu giữa trưa dịu dàng
Lung linh nắng lụa tơ vàng
Năm màu lấp lánh kiêu sang lạ thường…

Tinh khôi rạng rỡ - dễ thương
Như tranh như ảnh như dường chiêm bao
Tuần hoàn định luật… hư hao
Đẹp xinh - rồi lại đi vào tàn phai…

Chút lòng mơ mộng cảm hoài
Hợp tan –tan hợp vần xoay cuộc đời
Mây vẫn sáng – hoa vẫn tươi…
Cỏ xanh – trời biếc cho người thương thương…

Nhưng rồi số kiếp vô thường
Hoa tàn – trăng khuyết vấn vương nao lòng!
Sắc – không, không – sắc hoàn không
Một đời ảo ảnh - không không có gì…

Cái còn để lại cho đời…
Tâm tình chân thật - giữa người với ta
Trời mênh mông – đất bao la
Ta như thân kiến có là gì đâu!

Mênh mang vũ trụ nhiệm mầu
Đất trời - chẳng vị cơ cầu một ai…
Vẫn ban sắc ngọc ban mai
Bốn mùa nối tiếp đổi thay ngọt ngào…

Mùa Xuân cho sắc thanh tao
Hạ về nét đẹp ngọt ngào thanh tân
Thu sang quyến rũ vô ngần
Đông về nét lạnh góp phần của Đông…

Có mùa Đông - có lạnh lùng
Mùa Xuân mới tỏa rạng bừng sắc Xuân
Hạ đem sức nóng tinh chân
Đem hong vạn vật sáng ngần đẹp tươi…

Thu sang hồng thắm đất trời
Lá thay màu sắc cho đời xanh trong
Ở trong sắc lại có không
Tuyệt vời biến đổi vô cùng là đây…

Như Mai

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 18-11-2011, 10:16
jupiter3300's Avatar
jupiter3300 Offline
Bạn của Zing
 
Tham gia: 20-02-2010
Bài gởi: 1,463
Mặc định



Nét Đẹp Thiên Nhiên

Hết mưa trời lại sáng ngời
Cảnh quang rạng rỡ tuyệt vời như tranh
Nước còn đọng hạt trên nhành
Như ngàn viên ngọc long lanh diệu kỳ.

Cầu vồng lơ lững chân mây
Ngọt ngào sắc nắng mê say ru hồn
Ảo huyền lấp lánh màu son
Cho ai bỗng chốc thương hờn xa bay.

Bồi hồi xúc cảm ngất ngây
Tươi xinh đằm thắm ươm đầy mộng mơ
Yêu kiều diễm lệ nên thơ
Nét xanh quyện vạn đường tơ dịu dàng.

Thiên nhiên kỳ thú tặng ban
Cho trần gian đẹp muôn vàn sắc duyên!

Như Mai

14-11-2011

Nội dung được thay đổi bởi: jupiter3300, 16-02-2012 lúc 11:40.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 21-11-2011, 08:30
jupiter3300's Avatar
jupiter3300 Offline
Bạn của Zing
 
Tham gia: 20-02-2010
Bài gởi: 1,463
Mặc định Thơ Cảm Tác Tranh Kỳ 2: Mời các bạn cùng tham gia!




Thơ Cảm Tác Tranh Kỳ 2: Mời các bạn cùng tham gia!

Quê Tôi!

Quê mẹ miền Trung đẹp mến yêu
Thiên tai, bão lũ trút lên nhiều
Dân làng khốn khổ sầu trăm thứ
Đất nước lầm than khổ đủ điều...

Thương quá miền Trung nặng thảm sầu
Lâm cơn bão lũ khóc thương nhau!
Tình thâm cách biệt sầu tim vỡ
Tài sản tan hoang cắt dạ đau!

Đau lòng xót dạ khóc miền Trung
Manh áo bát cơm nhịn xẻ cùng
Của mọn lòng giàu tình nghĩa trọng
Vật hèn người quí dạ khoan dung!

Dân của quê tôi nặng chữ nghèo
Quần quật quanh năm khổ vẫn đeo
Nắng cháy đen da đời vất vả
Mưa dầm ướt đất kiếp buồn teo!

Cho đến bao lâu hết khổ này?
Cửa nhà sản nghiệp mới nên xây
Bão mưa chốc lát thành tay trắng
Lũ lụt giăng tràn hóa trắng tay!!!


Như Mai


Trả Lời Với Trích Dẫn

Các chủ đề cùng chuyên mục

Trả lời
Trang 1/7 1 2345 > cuối »
Chia sẻ bài "Thơ Cảm Tác Qua Tranh Ảnh (mời các bạn cùng tham gia)"

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi file đính kèm
Bạn không có quyền chỉnh sửa bài viết

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

"
"

Diễn đàn Zing Forum - Lưu Trữ - Liên hệ - Góp ý - Đường dây nóng (1900.561.558) Trở Lên Trên

Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:37.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn muốn quảng cáo - Đặt Zing Forum làm trang chủ

Copyright © Zing
Đơn vị chủ quản: VNG Corporation
Giấy phép MXH số 05-GXN-TTDT.