











kết quả từ 1 tới 6 trên 6
-
25-03-2011, 23:23 #1
Tuyển tập những bài thơ mưa
Note trước khi đọc : đây hổng phải thơ của mình mà là thơ của bạn mình sáng tác trong những ngày mưa bất chợt của tháng 3 Hà Nội.
Nếu không hay có thể come back, không cm lung tung, khích bác - đây là sản phẩm tinh thần của con người, vì vậy cần được tôn trọng....năn nỉ và cảnh báo.
GIẤC NGỦ MƯA GIÓ
Gió thét ào ào
Mưa tuôn xối xả
Bạn ơi đừng sợ
Cứ ngủ ngon naz
Vì 1 ai đó
Luôn luôn bảo vệ
Che chở yêu thương
Quan tâm lo lắng
Dù bạn nơi đâu
Dù bạn thế nào....
Thanh Lan
-
25-03-2011, 23:25 #2
BÌNH MINH TRONG MƯA
Đồng hồ vừa điểm
Bing boong !! bing boong
Mau mau ngồi dạy
Vén rèm cửa lên
Ngoài trời vẫn mưa
Gió kia vẫn thét
Biết làm sao được
Phải dạy đi thôi ^^!
Thanh Lan
-
25-03-2011, 23:30 #3
VÔ ĐỀ
Gió u sầu khe khẽ dạo qua
Để lòng tôi chìm trong giá lạnh
Mây ơi mây !! sao trôi lặng lẽ
Trôi vô tình và đạp xéo lòng tôi
* * *
Mưa rơi tí tách bên hè
Gió lùa chẳng ngớt, nắng giờ ở đâu ??
Trách trời sao làm mưa gió
Cho thân tôi khổ cho sầu lòng ai ??
* * *
Thanh Lan
-
25-03-2011, 23:38 #4
ANH VÀ MƯA
Mưa cứ rơi vô tình
Mặc lòng em ngấm nước
Anh quay lưng cất bước
Mặc em đứng bơ vơ
Mưa ác quá gió nhỉ !!
Làm lụt cả lòng em
Gió thử nhìn mà xem
Tim em chìm trong lũ
Gió bảo mưa không ác
Tại vì tim em thôi
Ai bảo em không lôi
Không cột chặt tim lại
Anh vô tâm gió nhỉ ??
Làm sầu cả lòng em
Gió em như cà - rem
Hồn lạnh hơn băng giá
Gió lắc đầu quầy quậy
Anh nào có vô tâm
Mà do mưa lâm thâm
Nên hồn em giá lạnh
Giờ thì em đã biết
Anh và mưa cũng thể
Đều làm em tái tê
Trong chiều đông buốt giá !!
Thanh Lan
-
25-03-2011, 23:45 #5
TRĂNG
Một mình dạo phố vắng
Thấy lòng chợt buồn tênh
Đường về dài lênh thênh
Vắng bóng người qua lại.
Một mình tôi lê bước
Mệt mỏi và cô đơn
Trăng cũng nào có hơn
Đứng một mình soi bóng.
Trăng lẻ loi một bòng
Tôi trống trải cố đơn
Trăng u sầu ảm đạm
Tôi u ám cả lòng.
Mưa thôi rơi lất phất
Gió thỉnh thoảng lướt qua
Tôi thở dài khe khẽ :
Tạm biết nhé trăng ơi !!!
Thanh Lan
-
26-03-2011, 03:49 #6
Đoản Khúc Mưa...
Labu115
Mưa mùa Thu vừa buồn vừa lạnh
Mưa mùa Đông rét mướt quanh năm
Mưa mùa Xuân cho cây cối nảy mầm
Mưa mùa Hạ nhiều điều tươi đẹp quá!
Mưa là lẽ tự nhiên nhưng sao lòng thật lạ
Mưa xốn xang gột những tháng năm qua
Mưa miên man cho lữ khách xa nhà
Mưa kỷ niệm - đâu một thời áo trắng
Mưa rả rích xua tan bao khoảng lặng
Mưa vô tình làm ướt áo em tôi
Mưa ơi mưa! Ngày xưa đã xa rồi
Mưa đừng làm ai sầu nhớ
Mưa đừng cho ai mắc nợ
Mưa biết không? Chẳng có gì trở lại được đâu!
Mưa cứ hồ hỡi như lúc ban đầu
Mưa nhé!
Buôn Ma Thuột, 25.02.2008

Trích Dẫn







Chia sẻ